Thứ Ba, tháng 8 02, 2016

Mộng Mê


Mộng lay tĩnh giấc hồng trần
Tan cơn mê muội... Thì gần ra đi
Ngẫm đời chẳng lưu luyến gì
Trăm năm một kiếp... sầu bi quá nhiều...

Sống thì chẳng được bao nhiêu
Nợ xưa chồng chất... chưa tiêu cơ hàn
Nên còn đau khổ gian nan
Đoạ đày thân xác... nát tan cõi lòng.

Cuộc đời vấn đục khơi trong
Ai ai cũng muốn, ước mong an lành
Nhưng nào phải muốn là thành
Kiếp xưa tạo nghiệp... giờ đành trả thôi.

Nhân quả trong cõi luân hồi
Ta gieo ta lãnh, chớ ngồi khóc than
Vậy nên muốn hết cơ hàn
Tu Nhân Tích Đức... được ban Phước lành !

02.08.2016
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: