Thứ Sáu, tháng 8 26, 2016

Không Ai Trọn Vẹn


Ai dám quả quyết nói lời
Ta đây Tâm tịnh, đã rời Sân Si
Không Tham cũng chẳng Hận gì
Buông bỏ tất cả... Chẳng chi vướng lòng...

Thánh nhân chắc hẳn chưa xong
Vẫn còn vương vấn, ước mong nhiều điều
Nhu cầu cuộc sống chi tiêu
Cái ăn cái mặc... cùng nhiều nỗi lo...

Vậy nên ta phải đắn đo
Tạo dựng cuộc sống... sao cho mạnh giàu
Không còn thiếu trước hụt sau
Đầy đủ phương tiện... và mau bằng người...

Thế mới... dở khóc dở cười
Vô tình mang nghiệp, vào người không hay
Đến khi gặp cảnh đắng cay
Kêu trời oán đất... đời này khổ ghê...

Cũng bởi ta còn Si mê
Chưa hiểu Nhân quả, khen chê kiếp này
Luật trời có trả có vay
Tu Tâm tạo Phước... đắng cay chẳng còn !

26.08.2016
HOANGHAI








Không có nhận xét nào: