Thứ Ba, tháng 8 30, 2016

Hãy Tĩnh Giấc


Kiếp người phủ đầy gió sương
Buồn vui sướng khổ, tai ương thiếu gì
Mong rằng tìm đúng đường đi
Ai cũng tĩnh giấc mộng thì hiểu ra...

Vô thường cuộc sống quanh ta
Chẳng gì mãi mãi, đó là đương nhiên
Đừng quá tham lam bạc tiền
Đánh mất đạo nghĩa, tánh hiền lương tâm.

Dẫu rằng đời lắm thăng trầm
Cũng do gieo nghiệp, nẩy mầm mà ra
Nhân quả trong cõi ta bà
Gieo gì gặt nấy... sao qua luật trời...

Nhân lúc còn sống trên đời
Ta nên tích phước, hưởng lời về sau
Đừng vì tham vọng sang giàu
Tạo nên nghiệp xấu... khổ đau dài dài.

30.08.2016
HOANGHAI







Không có nhận xét nào: