Thứ Bảy, tháng 8 27, 2016

Lòng Còn Nặng Nợ


Trong lòng nhớ Mẹ thương Cha
Mấy chục năm đã ... vì ta héo mòn
Ngẫm đời... và phận làm con
Mấy ai báo Hiếu, vuông tròn được đâu...

Cuộc đời phận số nông sâu
Khi xưa nghèo đói... giờ sầu khổ tâm
Trãi qua bao nỗi thăng trầm
Chữ Hiếu chưa vẹn... âm thầm xót xa.

Vì nghèo thủa ấy bôn ba
Chưa được gần gủi, Mẹ Cha sớm chiều
Trong lòng dồn nén thương yêu
Một mình xa xứ, ngàn điều trở trăn...

Đến khi tạm hết khó khăn
Thì Cha Mẹ đã... chẳng ăn được gì
Nên lòng ôm mối sầu bi
Muốn được đền đáp... Người đi mất rồi.

Giờ đây cách biệt xa xôi
Con đây chỉ biết, trau dồi thiện tâm
Hồi hướng công đức âm thầm
Để cho Cha Mẹ... An Tâm muôn đời !

Vu Lan 2016
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: