Thứ Bảy, tháng 3 05, 2016

Mong Nhẹ Như Chim


Mỗi khi tình cảm không còn
Lặng im là để ... nước non thuận hoà
Chỉ mong êm ấm cửa nhà
Thân Tâm nhẹ nhỏm... vậy là An vui...

Đời ai chẳng muốn ngọt bùi
Sống vui sống khoẻ... tới lui mặn nồng
Cùng nhau tát cạn biển đông
Ấm êm hạnh phúc... mà không đau buồn.

Nhưng chi cũng có cội nguồn
Khi xưa tạo nghiệp ... giờ tuôn lệ sầu
Nhân Quả chẳng hề mất đâu
Thiếu nợ phải trả... là câu nhớ đời.

Nên ta chớ có buông lơi
Tu Nhân Tích Đức .... có lời về sau
Đừng gieo ân oán cho nhau
Nhân Từ Độ Lượng ... phép màu bình an.

06.03.2016
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: