Thứ Ba, tháng 3 08, 2016

Con Mong Có Mẹ

Hôm nay mồng tám tháng ba
Con mong còn Mẹ... tặng hoa cho Người
Chắc hẳn Mẹ sẽ vui cười
Hạnh phúc tràn ngập... xinh tươi vô vàn...

Nhưng giờ ở giữa trân gian
Con chẳng còn Mẹ, sẻ san tâm tình
Mẹ ơi... giữa chốn ba sinh
Con đang mơ tưởng... bóng hình Mẹ yêu.

Con chỉ ước muốn một điều
Trông mong có Mẹ, sớm chiều bên con
Để cho chữ Hiếu vuông tròn
Tâm hồn thanh thản... chẳng còn xót xa...

Nhưng đời nào như ý ta
Sanh Lão Bệnh Tử, phải qua kiếp người
Dẫu ai tài giỏi mấy mươi
Cũng không giữ mãi ... nụ cười đoàn viên.

Cầu mong trên cõi Tây Thiên
Mẹ được thọ hưởng... phước duyên Phật Đài
Thoát vòng sinh tử trần ai
Lạc Quốc An Nghĩ ... miệt mài thiên thu !

08.03.2016
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: