Thứ Ba, tháng 5 20, 2014

Đường Về Cực Lạc


Thành tâm hướng Phật tu hành
Gieo trồng phước đức... để giành mai sau
Tương lai sẽ thắm sắc màu
An nhiên tự tại... khổ đau chẳng còn...!

Mấy ai vẹn được vuông tròn
Mỗi người một vẻ... vẫn còn gió sương
Người thì khổ vì yêu thương
Kẻ thì tần tảo... trăm đường khó khăn.

Cũng bởi vì kiếm miếng ăn
Ngày đêm lo nghĩ, trở trăn bao điều
Quên đi "tánh Thiện" phì nhiêu
Không vun không bón... nên nhiều lầm than.

Khai tâm trí tuệ ngập tràn
Đạo vàng soi sáng, tiêu tan u phiền
Từ bi nẩy nở liên miên
Phước đức tăng trưởng... tánh hiền ngự tâm.

Giã từ hết mọi sai lầm
Tìm về Chánh Pháp... thân tâm an nhàn
Giãi thoát nghiệp khổ trần gian
Đường về cực lạc... Phật ban cho mình ...!

20.05.2014
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: