Thứ Ba, tháng 5 27, 2014

Mây Đen Tan


Chiều về sợi nắng vương tơ
Gió xua mây dạt... lấp bờ hướng tây
Từng đàn chim nhỏ gọi bầy
Một miền hư ảo... trời mây điệp trùng...!

Vươn mình ra giữa không trung
Cành tre đầu ngõ, chập chùng đong đưa
Lá vàng tre rụng lưa thưa
Xoay tròn trước gió... như vừa phóng lao.

Chợt nghe như có mưa rào
Giác ngộ Đạo Pháp... đi vào tịnh tâm
Nghiêng hồn trút bỏ sai lầm
Thấy lòng nhẹ nhỏm... bóng râm tan dần.

Nhờ Cam Lộ rửa tấm thân
Dính đầy cát bụi... phong trần bấy lâu
Trở về "tánh thiện" ban đầu
Hồn như thanh thản... đau sầu tiêu tan...!

27.05.2014
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: