Thứ Bảy, tháng 5 24, 2014

Hoàng Sa Mến Yêu


Ngàn năm lịch sử chứng minh
Hoàng Sa đất Việt, của mình xưa nay
Vậy mà Tàu lại ra tay
Rắp tâm xâm chiếm, đảo này của ta...!

Quyết tâm bảo vệ đảo nhà
Hoàng Sa biển đảo, chính là Việt nam
Bọn Tàu chớ nỗi lòng tham
Nếu không biến sớm, sẽ làm thây ma...

Cái kiểu vừa cướp vừa la
Trò chơi con nít, dân ta khinh thường
Vinh danh nước Việt nên nhường
Khôn hồn Tàu hãy, tìm đường rút lui.

Nếu không sẽ bị chôn vùi
Tan thành mây khói, cháy thui tiêu tàn !

24.05.2014
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: