Thứ Ba, tháng 1 30, 2018

Đời Mẹ


Cả đời vất vả đau thương
Mồ hôi tưới khắp, ruộng nương cấy cày
Phơi lưng mưa nắng tối ngày
Mà chưa được hưởng... no say chút nào.

Đến khi tuổi đã hơi cao
Con cái đã lớn, Mẹ nào có yên
Vẫn cứ lo lắng triền miên
Nên còn mang nặng, ưu phiền trong tâm.

Bao năm vất vả lặng thầm
Cày sâu cuốc bẩm, tìm mâm cơm đầy
Mẹ không quản ngại gió mây
Nuôi đàn con nhỏ... thân gầy cũng cam.

Nghề nông chỉ một chữ Làm
Mò cua bắt Ốc, bắt "Giam" ngoài đồng
Còn lưng vun xới gieo trồng
Mong được no đủ... chớ không làm giàu.

Cuộc sống vất vả khổ đau
Nhưng trong tâm tính, rất giàu tình thương
Cầu mong Chư Phật Mười Phương
Độ trì Cha Mẹ, trọn đường Chân như !

30.01.2018
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 1 28, 2018

Có Mẹ An Vui


Mẹ mang chín tháng mười ngày
Chịu bao vất vả, đắng cay cuộc đời
Chỉ mong con được nên người
Tương lai tươi đẹp, rạng ngời Tổ tông.

Từ khi đỏ nỏn hồng hồng
Mẹ đã chăm sóc, bế bồng nâng niu
Khi con chập chững Mẹ dìu
Sợ con chậm lớn, khẳng khiu đau lòng.

Vất vả Mẹ nén vào trong
Miếng ngon miếng ngọt, Mẹ đong con đầy
Đời mẹ no đói lất lây
Nhưng con của Mẹ, no đầy mới an.

Mẹ là tuyệt thế trần gian
Đời ta có Mẹ, ngập tràn niềm vui
Bên Mẹ êm ấm ngọt bùi
Hạnh phúc tràn ngập, an vui trọn đời.

Mất Mẹ buồn lắm ai ơi
Mồ côi buồn tủi, lệ rơi ngậm ngùi...

28.01.2018
HOANGHAI






Thứ Sáu, tháng 1 26, 2018

Đừng Quên Mẹ


Tình Mẹ sánh tựa biển trời
Lòng con ghi nhớ, trọn đời không quên
Dù cho Mẹ không kề bên
Phận con vẫn nhớ... đáp đền công ơn.

Sinh thành ân nghĩa cao sơn
Làm tròn chữ Hiếu, đẹp hơn mọi điều
Dẫu gặp gian khổ bao nhiêu
Xin đừng quên Mẹ, sớm chiều vì con.

Tài danh rồi sẽ chẳng còn
Nhưng tình của Mẹ, sắt son tuyệt vời
Hỡi ai... còn Mẹ trên đời
Xin đừng để Mẹ, phải rơi lệ sầu.

Dù ta đi đến nơi đâu
Chữ Hiếu phải đặt hàng đầu mới an
Bởi trong kiếp sống Nhân gian
Bất hiếu là tội, vô vàn lớn lao.

Sống đời Đạo Hiếu thanh cao
Phước đức vô lượng, nhập vào thân ta
Mai sau dẫu có đi xa
Cũng được hưởng phước, đó là đương nhiên !

26.01.2018
HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 1 24, 2018

Mong An Lạc



Thời gian như thể thoi đưa
Chớp mắt đã thấy, tóc thưa bạc màu
Bệnh tật cứ thế thay nhau
Hành hạ thân xác... ốm đau tăng dần.
Ngày về cũng đã đến gần
Có duyên ngộ Đạo, Tu thân làm lành
Hiểu rõ cuộc sống mong manh
Chỉ mong thanh thản... cầu sanh Niết bàn.
Thoát vòng sinh tử cơ hàn
Thiên thu An lạc, ngập tràn niềm vui !

24.01.2018
HOANGHAI





Thứ Ba, tháng 1 23, 2018

Tha Thứ


Buồn hận mình chẳng lợi chi
Chỉ thêm phiền muộn, sầu bi trong lòng
Thứ tha nhẹ nhỏm thong dong
Tâm hồn thanh thản, cõi lòng An nhiên.

23.01.2018
HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 1 22, 2018

Quay Về


Cả đời vất vả mưu sinh
Quên mất Tu sửa, nên mình khổ đau
Giác ngộ tìm về Đạo màu
Buông bỏ Tham Hận, cầu mau an lành.
Luân hồi kiếp sống tử sanh
Có rồi lại mất, lợi danh vô thường
Sao không nương tựa Mười Phương
Hành thiện tích đức, chọn đường tu thân.
Mai sau có phước có phần
Phước Đức tăng trưởng, dần dần An vui !

22.01.2018
HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 1 20, 2018

Đời Cha


Một đời áo vải nhà nông
Mồ hôi tưới khắp, ruộng đồng lúa khoai
Còng lưng gánh nặng hai vai
Cha như cỗ máy... miệt mài vì con.

Cho dù xuống biển lên non
Đôi chân vững bước, gót mòn ngại chi
Sông sâu Cha vẫn kiên trì
Ngoi lên lặn xuống... chỉ vì bữa cơm.

Mang về hạt gạo dẻo thơm
Cho đàn con nhỏ... Mẹ đơm mỗi ngày
Đêm về đàn con ngủ say
Cha thì thức suốt, canh dày đêm thâu.

Cuộc đời vui với miếng Trầu
Đôi tay chai sạn, mái đầu điểm sương
Vai gầy lưng nổi gò xương
Thức khuya dậy sớm, xót thương phận nghèo.

Giờ đây no ấm cười reo
Nhớ về Cha Mẹ, ruột teo mấy tầng
Còn đâu lời dạ tiếng vâng
Chỉ còn thương nhớ, bâng khuâng nghẹn ngào !

20.01.2018
HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 1 18, 2018

BÁO HIẾU


Từ khi lọt lòng dại khờ
Tình Mẹ dành trọn, vô bờ yêu con
Đến khi tuổi thơ chẳng còn
Mẹ vẫn lo lắng, trông con sớm chiều.

Mẹ ơi... thương Mẹ thật nhiều
Cuộc đời của Mẹ, muôn điều trở trăn
Vai gầy gánh chụi khó khăn
Nuôi đàn con nhỏ, quên ăn đi cày.

Mẹ mong con lớn từng ngày
Bao nhiêu khó nhọc, đắng cay Mẹ gồng
Đời Mẹ như một dòng sông
Hiền hoà tươi mát, mênh mông gió lùa.

Thân gầy lặn lội bốn mùa
Vượt qua gian khó, tìm mua an lành
Chỉ mong con được thành danh
Sống đời hạnh phúc, cơm canh no đầy.

Hỡi ai... còn Mẹ nơi đây
Xin đừng để Mẹ, khổ lây vì mình
Hãy nhớ công ơn dưỡng sinh
Tận Tâm Báo Hiếu, Mẹ mình sẽ vui !

18.01.2018
HOANGHAI





Thứ Ba, tháng 1 16, 2018

Nỗi Niềm Cuối Năm


Càng về những ngày cuối năm
Lòng ta càng nhớ, xa xăm thiếu thời
Thủa ấy, thật là tuyệt vời
Trong vòng tay Mẹ, vui chơi bốn mùa.

Nhà nghèo không có bán mua
Nghề nông chủ đạo, ăn thua do trời
Mùa màng lấy công làm lời
Kiếm ăn no bữa... là đời nông dân.

Tuy nghèo trân trọng tình thân
Sống vui hoà thuận, quây quần bên nhau
Cho dù bữa cháo bữa rau
Cũng không phai nhạt, sắc màu tình quê.

Giờ đây lòng muốn trở về
Cuộc sống thủa ấy, tràn trề tình thương
Nhưng đời vốn dĩ Vô thường
Có rồi lại mất... vấn vương khổ sầu.

Sinh thành dưỡng dục ân sâu
Con muốn đền đáp... tìm đâu bây giờ
Âm dương cách trở đôi bờ
Nhớ thương lắng đọng, ngẩn ngơ cõi lòng.

16.01.2018
HOANGHAI




Chủ Nhật, tháng 1 14, 2018

Nhớ Mẹ Quê


Đời vui có Mẹ có Cha
Ngày Lễ ngày Tết, đi xa cũng về
Ai ai cũng có hồn quê
Tình yêu lắng đọng, tràn trề trong tim.

Tuổi thơ mãi mê đắm chìm
Trong vòng tay Mẹ, như chim no mồi
Mẹ như Bồ Tát sinh sôi
Bảo che đùm bọc, từ hồi sơ khai.

Mẹ là ánh sáng ban mai
Sưởi ấm soi rọi, thành tài thành nhân
Mẹ dõi theo từng bước chân
Sợ con vấp ngã, khổ thân sau này.

Mọi việc Mẹ đều an bày
Để cho con sống, tháng ngày bình yên
Với con... Mẹ như Vị Tiên
Đời chỉ có Mẹ, dịu hiền bao dung.

Giờ đây cách biệt muôn trùng
Âm dương hai nẻo, não nùng nhớ thương
Cầu mong Mẹ về Tây Phương
Thiên Thu Cực Lạc, đoạn trường khổ đau !

14.01.2018
HOANGHAI