Thứ Ba, tháng 6 07, 2022

QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ

 .    QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ


Quê hương chốn ấy xa mờ
Nhưng luôn lắng đọng, câu thơ ngọt ngào
Đi về nón lá nghiêng chao
Hương đồng cỏ nội, đọng vào lời ru.

Trưa hè nghe tiếng chim gù
Hàng cây đứng lặng, chờ thu lá vàng
Chiều chiều bìm bịp ngân vang
Âm thanh bình dị, mênh mang nẻo về.

Nghe trong tiếng gió đồng quê
Sáo ai văng vẳng, triền đê đầu làng
Dường như lễ hội sắp sang
Dập dìu lúa mới, chín vàng tháng tư.

Chợt nghe bao nỗi trầm tư
Trào dâng trong dạ, thực hư cuộc đời
Nghiêng đầu nhìn một góc trời
Trăng non như muốn, tỏ lời cùng ta.

Dù cho người có đi xa
Nơi chùm khế ngọt, đậm đà khó quên
Bước chân xuôi ngược vang rền
Quê hương nỗi nhớ, gọi tên chúng mình...

                    07.06.2022
                    HOANGHAI


Không có nhận xét nào: