Thứ Hai, tháng 6 13, 2022

NGƯỜI ĐI TÌM GÌ

 .            NGƯỜI ĐI TÌM GÌ


Người tìm phú quí cao sang
Nhiều khi vất vả, lang thang cả đời
Nhưng nào biết được ý trời
Giàu nghèo phận số, nợ đời trả vay.

Đời người sinh tử trắng tay
Mưu sinh kiếm sống, đắng cay có thừa
Khi người biết đủ biết vừa
Tâm hồn thanh thản, nắng mưa an lòng.

Chữ An tìm mãi khó xong
Trăm năm lặn lội, long đong thiếu gì
Khi người Giác ngộ Từ bi
Mong được ước thấy, bởi vì Phật tâm.

Lòng thành sám hối sai lầm
Tìm gì cũng thấy, bởi tâm nhân từ
Con đường Chánh Pháp Chân như
Đạo vàng soi sáng, tiêu trừ nghiệp xưa.

Nhân sinh giữa chốn gió mưa
Chữ An ai cũng, xin thưa rất cần
Buông xã an tịnh tâm thân
Tiền tài danh vọng, phù vân kiếp người !

                    13.06.2022
                  HOANGHAI


Không có nhận xét nào: