Thứ Hai, tháng 6 06, 2022

CHỈ LÀ HƯ KHÔNG

.       CHỈ LÀ HƯ KHÔNG

Giàu nghèo cũng sẽ trôi qua
Tiền tài danh vọng, chỉ là khói mây
Bao nhiêu tham vọng vơi đầy
Đừng nên tạo nghiệp, bao vây kiếp người.

Nhân sinh kẻ khóc người cười
Vàng thau lẫn lộn, biếng lười phân tranh
Buông lơi vinh nhục hư danh
Tìm về cõi tịnh, tâm thành lòng an.

Muôn sự giữa chốn trần gian
Được rồi lại mất, hợp tan vô thường
Chân thành lắng đọng yêu thương
Thành bại họa phúc, chọn đường tại tâm.

Đời người biến cố thăng trầm
Từ trong vạn cổ, tu tâm mới thành
"Cây xanh thì lá cũng xanh"
Nhân nào quả nấy, có sanh có tàn !

                    06.06.2022
                    HOANGHAI



Không có nhận xét nào: