Thứ Ba, tháng 1 04, 2022

TÂM LÀNH SANH PHƯỚC

. TÂM LÀNH SANH PHƯỚC

Đời người có trả có vay
Đừng gieo nghiệp ác, đắng cay khổ đời
Hãy nên tạo phước làm lời
Nhân lành giống tốt, đúng thời trổ hoa.

Nếu được hãy cứ vị tha
Sẽ không ảnh hưởng, tới ta chút nào
Mất chi tiếng nói ngọt ngào
Sau này nhận lại, dạt dào yêu thương.

Sống trong kiếp sống Vô thường
Trò đời muôn vẻ, lầm đường khổ thân
Quy luật nhân quả quay vần
Chớ vì lợi ích, bất phân đạo đời.

Sống nên đạp đất đội trời
Hiên ngang thẳng bước, ngời ngời công danh
Dù chưa học hành tinh anh
Có tâm có đức, nên danh sử vàng.

Đất trời rộng lớn thênh thang
Lưới trời lồng lộng, mà đang nhìn mình
Vậy nên hãy sống thật tình
Làm lành lánh dữ, là mình thương ta !

               04.01.2022
               HOANGHAI


 

1 nhận xét:

Hoàng Hải nói...

.   ĐẠO VÀNG SÁNG SOI

Ai đi rão bước trên ngàn
Dấn thân vào chốn, nhân gian muộn phiền
Để rồi tìm giấc mơ thiền
Xua tan khổ lụy, nợ duyên Ta bà.

Lam chiều thấp thoáng đằng xa
Nghe trong tiềm thức, vọng ra chuông Chùa
Nhẹ như chiếc lá gió lùa
Vàng thu vạn cổ, cuối mùa rụng rơi.

Chao nghiêng mây trắng trên trời
Lắng nghe chuông vọng, kèm lời tụng kinh
Hồn như đã được hồi sinh
Trở về nguồn cội, lung linh Đạo vàng.

Thân tâm nghe thật nhẹ nhàng
Kinh cầu Đạo Pháp, rõ ràng Từ bi
Đường nào ta đến ta đi
Phật đã khai thị, ngại chi không vào.

Nhân gian khổ lụy mộng đào
Tỉnh giấc sẽ thấy, ánh hào Phật quang
Xua tan tâm trí mơ màng
Đời như rộng mở, Đạo vàng sáng soi.

04.01.2022
HOANGHAI