Chủ Nhật, tháng 5 16, 2021

Về Với Chính Ta

Ta về tìm lại chính ta 

Từ trong viễn cảnh, Ta bà khổ đau 

Tịnh tâm sám hối trước sau

Quét sạch bụi bẩn, gội lau tâm hồn. 


 Khi đời chưa đến hoàng hôn 

Tĩnh thức tánh thiện, lưu tồn sơ khai 

Tìm về Tam bảo Như Lai 

Buông bỏ tham hận, đức tài song phi. 


 Dụng tâm nuôi dưỡng Từ bi 

Tâm thành hướng thiện, khắc ghi trong lòng 

Bao dung để nước xuôi dòng

Thứ tha nhẹ nhỏm, để lòng thảnh thơi. 


 Muôn sự tồn tại trên đời

Cũng do nhân quả, của thời xa xưa 

Cho dù số phận đẩy đưa 

Cũng là duyên nghiệp, lúc xưa của mình. 


 Trú thân giữa chốn ba sinh 

Được rồi lại mất, nhục vinh phận người 

Ta nên chín bỏ làm mười 

Cho lòng thanh thản, vui cười vô tư. 


 Tìm về Chánh pháp Chân như 

Nương nhờ Tam bảo, tâm từ nẩy sanh 

Tu tâm nguyện ý viên thành 

Ấm êm hạnh phúc, an lành muôn năm !


 16.05.2021 

 HOANGHAI



Không có nhận xét nào: