Chủ Nhật, tháng 5 09, 2021

Tâm Bình Ý Thiện

Nghĩ mà thương cho tấm thân 

Cả đời lặn lội, gót chân chai sờn 

Vai mang nặng nghiệp thiệt hơn 

Cuối cùng mới thấy, cô đơn một mình. 


 Sinh ra trong cõi nhân sinh 

Nào ai tránh khỏi, luận bình khen chê 

Mặc cho đời cứ hả hê 

Tâm ta không động, chẳng hề khổ đau. 


 Con người ai cũng như nhau 

Tham lam phú quí, mong mau làm giàu 

Mấy ai hiểu được khổ đau 

Của người bên cạnh, cháo rau thế nào. 


 Hỏi lòng ta có thanh cao 

Hỏi tâm ta có, ngọt ngào hay chưa 

Hay còn sáng nắng chiều mưa 

Tâm thần bất định, là chưa hiểu đời. 


 Nhân quả không thể tách rời 

Gieo gì gặt nấy, nợ đời trời ghi 

Hãy sống nhân nghĩa Từ nhâ

Tu nhân tích đức, việc chi cũng lành ! 


 09.05.2021 

 HOANGHAI



Không có nhận xét nào: