Thứ Sáu, tháng 5 14, 2021

VỀ LẠI CHỐN XƯA

Khi về thăm chốn quê xưa 

Lòng ta lại nhớ, những trưa nắng hè 

Bình yên dưới những lũy tre 

Vang rền khắp xóm, tiếng ve kêu sầu. 


 Cho dù đi tới nơi đâu 

Âm thanh quê Mẹ, in sâu trong lòng 

Dù cho sóng gió cuồng phong 

Hương đồng cỏ nội, in trong tâm hồn



Chiều về dưới ánh hoàng hôn 

Khói ôm mái lá, lưu tồn hương quê 

Đường làng rộn rã đi về 

Sau ngày làm việc, bộn bề ruộng nương. 


 Chợt lòng cảm thấy xót thương 

Đời người vất vả, vô thường khổ đau 

Cả đời Cha Mẹ cháo rau 

Chưa được thư thả, rủ nhau về trời


Con cháu thương tiếc lệ rơi 

Mồ côi buồn tủi, chơi vơi ngậm ngùi 

Cầu mong Cha Mẹ an vui 

Niết bàn an lạc, ngọt bùi thiên thu ! 


 14.05.2021

 HOANGHAI


Không có nhận xét nào: