Chủ Nhật, tháng 4 26, 2020

Tình Thân Phải Chân Thành



Sống mà chỉ biết đồng tiền
Cứ ngồi mong đợi, bạn hiền ban cho
Làm sao có được ấm no
Dòm ngó trông ngóng, so đo khổ mình.

Sống nên thật thà chân tình
Hài hòa sòng phẳng, công bình với nhau
Đừng nên ngó trước dòm sau
Ngồi không hưởng lợi, sẽ mau héo tàn.

Con người sống trên trần gian
Cần có tình cảm, sẻ san đồng hành
Khi tình yêu thương chân thành
Thì không hối tiếc, đã dành cho nhau.

Nếu tình trọn vẹn trước sau
Dù cho gian khó, khổ đau không màng
Thì dù hao tốn bạc vàng
Cũng không tính toán, giàu sang nghèo hèn.

Khi đã ham muốn bon chen
Thì ra xã hội, luyện rèn bản thân
Không nên ngó xa ngó gần
Sẽ mất tình cảm, người thân của mình.

26.04.2020
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: