Thứ Bảy, tháng 4 18, 2020

Phước Nay Đức Xưa


Đời ai cũng kiếm thanh Nhàn
Ung dung sống giữa, trần gian trọn đời
Nhưng người gánh chịu số trời
Mỗi người một cảnh, khó lời phân bua.

Người này vất vả bán mua
Người kia tính toán, chạy đua kiếm tiền
Kẻ nọ danh lợi đảo điên
Ai ai cũng bị... ưu phiền bủa vây.

Tốt phước sẽ được no đầy
Giàu sang phú quí, Cô Thầy đều khen
Dù cho phận số sang hèn
Cũng không tránh khỏi, đỏ đen vài lần.

Có phước ắt sẽ có phần
Muốn đời an lạc, phải cần biết tu
Vạn vật cũng đều phù du
Được rồi lại mất, vụng tu sớm tàn.

Sinh ra trên chốn trần gian
Đều do duyên nghiệp, hợp tan tạo thành
Nếu biết tích phước để dành
Phúc đức vô lượng, an lành muôn năm !

18.04.2020
HOANGHAI


Không có nhận xét nào: