Thứ Hai, tháng 4 20, 2020

Lộc Chồi Còn Đây


Sống đời giữ lấy chữ Tâm
Nâng niu chữ Tịnh, nẩy mầm chữ An
Dù cho cuộc sống gian nan
Tịnh Tâm Buông Xã, tiêu tan U phiền.

Nghiệp sinh từ tham kim tiền
Buồn vui sướng khổ, nối liền từ đây
Lòng Tham làm khổ thân gầy
Buông tham bỏ hận, từ đây an bình.

Muôn sự cũng bởi lòng mình
Tâm sanh tâm diệt, tâm sinh vui buồn
Việc gì cũng có cội nguồn
Đừng gieo nghiệp ác, sẽ luôn an lòng.

Tùy duyên như nước xuôi dòng
Nhẹ nhàng trôi chảy, lòng vòng cũng vui
Cho dù cay đắng ngọt bùi
Cũng là duyên nghiệp, tới lui của mình.

Đời ai cũng muốn yên bình
Muốn biết kiếp trước, tạo sinh những gì
Hãy nhìn kiếp này được chi
Đem so nhân quả, có khi hiểu liền.

Ta nên ăn ở thảo hiền
Tu nhân tích đức, phước điền sinh sôi
Dẫu có tái sanh luân hồi
Phước đức còn đó, lộc chồi còn đây !

20.04.2020
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: