Thứ Sáu, tháng 12 20, 2019

Phật Tại Tâm Mình


Tự thân lập chí tu hành
Từ bi Hỷ xã, phước sanh vô lường
Dưới bóng Chư Phật Mười Phương
Ấm êm Hạnh phúc, yêu thương mặn nồng.

Ở đời đa số phần đông
Tiền tài danh vọng, ngóng trông mỏi mòn
Nhiều người lý trí không còn
Chỉ vì tham vọng, vàng son kim tiền.

Nếu biết nuôi dưỡng tánh hiền
Lập Giới Định Tuệ, nối liền với nhau
Tin sâu Nhân quả Đạo màu
Tịnh tâm tu sửa, mai sau an nhàn.

Phật không phải ở trần gian
Mà Phật ở trong, tin can của mình
Hãy để Tâm Phật hồi sinh
Đời ta sẽ được, an bình yên vui.

Mai sau an hưởng ngọt bùi
Trong Tâm có Phật, tiến lùi bình an
Niềm vui sẽ đến ngập tràn
Ấm êm Hạnh phúc, ngập tràn yêu thương !

20.12.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: