Thứ Năm, tháng 3 28, 2019

Tâm Ý Tạo Phước


Bụi trần bán níu thân ta
Nếu không gội rửa, thoát ra không thành
Tham lam quyền quí lợi danh
Phước đức hao tổn, mong manh mạng mình.

Nếu ta ăn ở thật tình
Biết gieo giống tốt, nẩy sinh phước lành
Biết nghĩ thương xót chúng sanh
Giúp người gian khó, Đạo thành Chân như.

Biết nhẫn nuôi dưỡng tâm từ
Dõi theo Chánh Pháp, sáng như trăng Rằm
Công đức lớn theo tháng năm
Phúc phần lưu giữ, muôn năm vẫn còn.

Một lòng một dạ sắt son
Tu tâm dưỡng tánh, gieo bòn phước duyên
Dụng tâm ăn ở thảo hiền
Phước đức lớn mạnh, An nhiên muôn đời.

28.03.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: