Chủ Nhật, tháng 3 24, 2019

Gian Nan Cuộc Đời


Gửi thân giữa chốn Ta bà
Trăm năm nào biết, thoát ra chốn nào
Cuối cùng cũng phải hư hao
Trở về cát bụi... đi vào thiên thu.

Dù cho người khôn hay ngu
Biết Cho biết Nhẫn, biết tu nên người
Muôn sự chín bỏ làm mười
Khoan dung độ lượng, vui cười thiết tha.

Tâm Phật hay là tâm ma
Mong manh đố kỵ, gièm pha từng giờ
Lòng tham vô bến vô bờ
Nếu không kiên định, khó ngờ ra sao.

Đời người chẳng được là bao
Sanh lão bệnh tử, thế nào cũng qua
Đừng vì tham vọng mê hoa
Lầm đường lạc lối, gây ra lỗi lầm.

Hãy sống thật với lương tâm
Biết tạo phước đức, gieo mầm Từ bi
Giãi thoát khổ ải lâm ly
Cuộc đời tươi đẹp, chẳng chi sánh bằng.

24.03.2019
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: