Thứ Tư, tháng 3 20, 2019

Mong Đời Thảnh Thơi

Đời người kiếp sống phù du
Nay còn mai mất, mịt mù tối tăm
Tấm thân vất vả quanh năm
Vị lai mờ mịt ... xa xăm đường về.

Nương thân tựa Ánh Bồ đề
Buông vai nhẹ gánh, mọi bề nhân gian
Dụng tâm thương tấm thân tàn
Mong sao thoát khỏi, gian nan cuộc đời.

Về già mong được thảnh thơi
Không còn vướng bận, chuyện đời đói no
Ngày đêm chẳng còn âu lo
Đó là hạnh phúc, trời cho mình rồi.

Cầu mong giải thoát luân hồi
An nhiên tự tại, như ngồi Đài sen
Dẫu là phú quí sang hèn
An vui sống dưới, ánh đèn Từ quang.

20.03.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: