Thứ Sáu, tháng 7 01, 2016

Ai Cũng Khổ



Đời người chìm trong hố sâu
Mỗi người một cảnh... khổ sầu đeo mang
Dù nghèo khó - hay giàu sang
Quyền cao chức trọng ... cũng đang buồn phiền.

Người này túng thiếu đồng tiền
Chạy vạy khổ ải, khắp miền gió sương
Người kia tiền bạc đầy rương
Hoàn cảnh - Con cái ... lầm đường hỏng hư.

Nên ai cũng có trầm tư
Nỗi buồn gặm nhấm... trong từ tâm can.
Nhiều người thì lại khóc than
Tình phụ tình bỏ ... ruột gan nát nhàu.

Biết bao nỗi khổ nỗi đau
Con người gánh chịu... khác nhau trên đời.
Giàu nghèo khổ ải chẳng vơi
Làm sao để được ... thảnh thơi an lành ?

Cũng vì cái Lợi cái Danh
Tham lam - Luyến tiếc... tạo thành nỗi đau.
Nếu biết Nương tựa Đạo màu
Sám Hối - Buông Xã ... khổ đau vơi dần !

01.07.2016
HOANGHAI








Không có nhận xét nào: