Thứ Tư, tháng 6 29, 2016

Nỗi Đau Của Đời


Trên đời ai hiểu được ta
Cho dù thân thuộc ... hay là anh em
Lúc hoạ đến... họ đứng xem
Mấy người rộng lượng... mà đem giúp mình.

Ruột thịt đôi lúc tuyệt tình
Ốm đau chẳng ngó ... đẹp xinh cầu hoà
Có tiền gọi Ông kêu Cha
Không tiền bỏ phế ... thây ma cho trời.

Ngẫm nghĩ đau xót cho đời
Đạo đức xuống cấp... do nơi đồng tiền
Còn đâu Đạo Nghĩa tánh hiền
Tham vọng quyền quí... đảo điên tâm hồn...

Cầu mong người dại kẻ khôn
Hãy mau tĩnh ngộ ... vùi chôn tâm tà
Đền đáp Hiếu nghĩa Ông Cha
Tô đẹp chữ Hiếu ... nở Hoa chữ Tình !

29.06.2016
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: