Thứ Ba, tháng 7 26, 2016

Nhẫn và Nhịn


Nếu được... ta cứ lặng im
Âm thầm chịu đựng... nhấn chìm cái Tôi
Để cho mọi sự êm xuôi
Trời yên biển lặng... Thuyền trôi nhẹ nhàng...

Ai ai cũng biết rõ ràng
Nhẫn nhịn là tốt, tránh mang luỵ phiền
Nhưng sao vẫn cứ đảo điên
Mỗi khi gặp chuyện... Sân liền phát sinh.

Sân - Hận gây nên bất bình
Tạo thêm nghiệp chướng, cho mình mà thôi
Khi ta dập tắt cái Tôi
Tánh Sân lắng xuống... lôi thôi chẳng còn.

Nhẫn được mọi việc vuông tròn
Lòng an tâm tịnh... cháu con thuận hoà
An vui sẽ đến với ta
Trời quang mây tạnh... cửa nhà ấm êm !

26.07.2016
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: