Thứ Sáu, tháng 7 24, 2015

Tìm Chốn Bình Yên


Ta đi tìm chốn bình yên
Mong có cơ hội, nhân duyên tu hành
Để đời mãi mãi tươi xanh
Tịnh duyên kết hạt... an lành về sau...

Cuộc đời đã nhiều khổ đau
Bôn ba lặn lội, nhuốm màu thời gian
Nhưng còn đầy rẫy gian nan
Chưa được an lạc... chưa tan mây mù.

Lợi danh tham vọng phù du
Mãi mê rượt đuổi... quên tu sửa mình
Nay nhờ ánh sáng bình minh
Soi đường chỉ lối... đẹp xinh vô vàn...

Trú thân giữa chốn trần gian
Sinh Lão Bệnh Tử, hợp tan vô thường
Cầu mong Chư Phật Mười Phương
Giúp con trở gót... về nương tựa Ngài ...

24.07.2015
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: