Chủ Nhật, tháng 7 19, 2015

Nắng Hè


Tiếng ve sầu rít ngân vang
Râm ran từng đợt, bay sang vọng về
Bao trùm làng xóm đồng quê
In trong trí nhớ... say mê một thời...

Nắng hè trải rộng muôn nơi
Gió lay cánh phượng, nhẹ rơi xoay tròn
Xác phượng rụng đầy lối mòn
Con đường đi học... vẫn còn đâu đây.

Nắng xuyên thủng lá trên cây
Rọi vào mặt đất... chứa đầy xác hoa
Nắng trùm kín khắp mọi nhà
Thiêu đốt cây cỏ... toả ra hương đồng...

Chân trời xa tít mênh mông
Gió xua từng đám mây hồng nhẹ bay
Ven đường từng đám cỏ may
Dường như đang muốn... giang tay níu người...

Hè về gió gọi nắng cười
Biết bao kỷ niệm ... đôi mươi hiện về...

19.07.2015
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: