Thứ Sáu, tháng 7 10, 2015

Lối Nhỏ Ngày Xưa


Đường vào cành trúc che ngang
Uốn vòm trước ngõ ... lá vàng rụng rơi
Dường như dẫn lối vào đời
Đó là tổ ấm ... ở nơi quê nhà...

Gió xua lay rụng lá già
Xoay tròn ve vẩy, như là đón ai
Ngõ vào một lối nhỏ dài
Lâu ngày cỏ mọc ... cả hai bên đường.

Đó là nơi chốn yêu thương
In sâu kỷ niệm, tha phương nhớ hoài
Nơi ấy... chỉ một không hai
Dù đi xa vắng ... miệt mài không quên.

Để rồi ta mãi gọi tên
Quê hương ta đó... tạo nên thành đồng
Xứng danh con cháu Lạc Hồng
Tiếp nối truyền thống... giep trồng Từ Bi...

10.07.2015
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: