Thứ Tư, tháng 7 16, 2014

ĐỜI có ĐẠO


Nửa đời cũng đã trôi qua
Còn lại một nửa... vậy là cho xong
Trở về cát bụi xuôi dòng
Tâm ta có Phật... nên lòng thảnh thơi !

Nghèo hèn phú quí mệnh trời
Cõi nhân gian ấy... ai rời được đâu
Kiếp người ai cũng đau sầu
Ba chìm bảy nổi... nông sâu lình bình.

Xế chiều tiếc nối bình minh
Đắm chìm mộng ảo... tưởng mình là ai ?
Đến khi chợt tĩnh thở dài
Từ khi vô thỉ... lỗi sai do mình...

Trú thân giữa chốn ba sinh
Nặng mang duyên nợ... bởi tình thế gian
Trĩu vai không dám khóc than
Bởi đó duyên kiếp... Trời ban nặng nề...

Làm sao xoá hết si mê
Tìm về Đạo Pháp... chẳng hề bi ai
Niềm vui sẻ ngự miệt mài
Bởi tâm có Đạo... đức tài song tu !

16.07.2014
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: