Thứ Hai, tháng 1 13, 2014

NỢ TRUYỀN KIẾP



Dòng đời lắt léo trái ngang
Buồn cho số phận, bẻ bàng đẩy đưa
Để rồi sáng nắng chiều mưa
Buồn lòng dai dẵng... chuyện xưa chuyện giờ !

Đôi khi lòng muốn hững hờ
Quên đi quá khứ... y tờ chuyện nay
Nhưng lòng nhói đau ai hay
Ruột gan quặn thắt... đắng cay sự đời.

Nhủ lòng cứ để mặc trời
Gieo nhân gặp quả, chẳng lời thở than
Vì rằng nợ trên trần gian
Kiếp này kiếp trước, ngập tràn khổ đau.

Nợ nần không trước thì sau
Đời người phải trả... mới mau an lành
Kiếp trước gieo nợ mà thành
Kiếp này trả hết... ngọn ngành là đây !

13.01.2014
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: