Chủ Nhật, tháng 1 05, 2014

ĐỊNH HƯỚNG


Trần gian đầy rẫy muộn phiền
Đời người duyên nợ... nghiệp liền trả vay
Trú thân giữa chốn đời này
Tham- Sân- Si- Hận, đắng cay vô vàn !

Làm sao tránh khỏi lầm than
Làm sao tránh khỏi, gian nan kiếp người
Làm sao đời mãi xanh tươi
Thân tâm an lạc, vui cười hồn nhiên ?

Tìm về Phật Pháp vô biên
Giữ tâm chánh niệm... khổ liền lìa tan
Tuy thân gửi chốn trần gian
Nhưng Tâm giác ngộ, Phật ban duyên lành.

Thành tâm mọi sự sẽ thành
Tu Nhân Tích Đức... tươi xanh cuộc đời
Mai này đến lúc về trời
An nhàn cõi Phật, thảnh thơi Niết bàn !

01.2014
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: