Thứ Năm, tháng 1 09, 2014

CẦU AN


Đôi khi gió nhẹ thoảng qua
Đảo lộn cuộc sống, khiến ta buồn lòng
Dòng đời vấn đục khơi trong
Ai ai cũng muốn cầu mong an lành !

Nỗi buồn có ngọn có ngành
Mỗi cây một quả, tươi xanh tuỳ người
Tốt duyên vui vẻ tươi cười
Xấu duyên cay đắng, rã rời tâm can.

Nhiều lúc một mình khóc than
Tiếc cho duyên kiếp... gian nan sự đời...
Khổ đau chẳng nói lên lời
Chôn vùi thầm kín... kêu trời thấu chăng ?

Nhân quả phán xét công bằng
Luật trời định số, biết rằng khó qua
Nhưng đời ai muốn xót xa
Cầu mong an lạc, đó là đương nhiên !

09.01.2014
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: