Thứ Sáu, tháng 6 08, 2012

MƯA BAY

Chiều buông nắng ngã về tây
Gió đâu xua tới, áng mây che mờ
Đôi chân em bước thẩn thờ
Mưa bay lất phất, mi mờ mắt cay.

Một mình đi dưới mưa bay
Gió đưa giọt nước, lạnh lay cõi lòng
Cô đơn đi giữa cơn giông
Con tim buốt giá, như đông tràn về.

Mưa bay, bay mãi lê thê
Lòng em bấn loạn, tái tê tâm hồn
Mây mờ che phủ hoàng hôn
Người buồn cảnh cũng dỗi hờn lệ sa.

Bầu trời mờ mịt trùng xa
Bước chân đón nhận, mưa sa vào lòng
Nhạt phai cho phận má hồng
Mưa không trôi hết, nỗi lòng cô đơn !

Ngày 08.06.2012
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: