Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

DƯỚI TRĂNG

Thuyền ai nhẹ lướt trên sông
Hoàng hôn buông xuống mà không vào bờ
Thuyền nan giữa dòng lững lờ
Mái chèo uốn lượn, xa mờ nhặt khoan.

Bóng trăng đáy nước hợp tan
Mái tóc buông xõa, theo làn gió đưa
Áo em lụa mỏng che thưa
Hồn em háo hức, như vừa gặp ai.

Nước sông lặng lẻ trôi hoài
Ánh trăng đáy nước kéo dài vệt xa
Dáng em hiền dịu thướt tha
Dưới trăng lấp lánh, bà ba gió lùa.

Dòng nước như cũng vui đùa
Lăn tăn sóng nỗi, chuyển mùa nước dâng
Ửng hồng đôi má lâng lâng
Thuyền trôi giữa ánh trăng quầng tháng tư.

Ngày 07.06.2012
HOANGHAI


2 nhận xét:

Tăng Li Di nói...

Cảm ơn bài thơ. Chúc tác giả vui khỏe!

Hoàng Hải nói...

Cảm ơn bạn Nguyễn anh Thơ
Chúc bạn vui vẻ ước mơ đạt thành
Cuộc đời sáng đẹp long lanh
Trọn đời hạnh phúc an lành toàn gia !

16.6.2012
HOANGHAI