Thứ Tư, tháng 11 09, 2011

GỬI LÒNG VÀO THƠ

Em ơi giấc mộng chưa tròn,
Tình kia giang dỡ lòng còn chơi vơi,
Đêm đêm nhìn ánh sao trời,
Lẻ loi lạnh lẻo... buồn ơi là buồn .

Thế rồi thơ lại cứ tuôn,
Từng câu từng chữ cội nguồn tâm tư,
Mai này dẫu có hao hư,
Vần thơ em đọc... trầm tư vô thường .

Gửi em lời thơ mến thương,
Mắt hoen ngấn lệ sầu vương đôi bờ ,
Chữ Tình anh gửi vào thơ,
Mộng mơ ấp ủ... đợi chờ xuân sang !

Ngày 09.11.2011
Hoanghai

2 nhận xét:

Trăng Quê nói...

Nếu như duyên số bẽ bàng
Anh xin làm cánh chim mang nỗi lòng
Trao người một nỗi nhớ mong
Tình thơ anh gửi mộng lòng nào vơi
Tình là thế đấy em ơi
Đã trao là trọn một đời hiến dâng

Hoàng Hải nói...

Tình đầu ai biết cho chăng,
Nỗi niềm nhung nhớ nó hằng thấm sâu,
Đêm khuya tay gác lên đầu,
Nhớ mối tình ấy tìm đâu bây giờ .

Gửi lòng một chút vào thơ,
Nghe như gỡ được mớ tơ trong lòng,
Mong sao nữa mãnh trăng hồng,
Ấm êm hạnh phúc thắm nồng tơ duyên .