Thứ Ba, tháng 11 08, 2011

GIỌT LỆ MÙA ĐÔNG

Chiều buồn đứng ngắm mây giăng,
Bên ô cửa nhỏ ngắm trăng thủa nào,
Mà lòng chợt thấy xuyến xao,
Con tim thổn thức nghẹn ngào tình xưa !

Trời như sắp đổ cơn mưa,
Mây đen mờ mịt đường xưa lối về,
Mưa đông bất chợt nặng nề,
Bầu trời che phủ...tứ bề mưa giông .

Chạnh lòng giọt nước mưa đông,
Giọt vương mí mắt giọt nồng mắt cay,
Mưa rơi rơi xuống đêm ngày,
Nhưng không trôi hết đắng cay cuộc đời !

Ngày 08.11.2011
Hoanghai

4 nhận xét:

Trăng Quê nói...

Đông về lạnh cả một trời
Lạnh con tim gợi một thời yêu em
Đời em biết có ấm êm
Cô đơn anh giữ dài thêm tháng ngày

Hoàng Hải nói...

Đông về lạnh lẻo thân gầy,
Lòng còn nhớ mãi tháng ngày bên nhau ,
Tình yêu như phép nhiệm màu,
Bên nhau hơi ấm truyền vào trong tim .

Trăng Quê nói...

Trời ơi ông và tui cứ như thế này thì hết chữ của thiên hạ

Hoàng Hải nói...

Tuổi chiều vui với vần thơ,
Biết bao người đã mong chờ được đâu,
Giao lưu thơ họa đôi câu,
Giãi sầu tiêu khiển cớ đâu kêu Trời !

_ Phải vậy không T.H ?