Chủ Nhật, tháng 10 30, 2011

GIÓ CHUYỂN MÙA

Nắng vàng trước cửa chiều buông,
Lẻ loi tia nắng vấn vương thu vàng,
Gió đông ào ạt sang ngang,
Cuốn bay từng đám lá vàng cuối thu .

Trời như che phủ mây mù,
Lá rơi lác đác cuối thu vội vàng,
Đông về lá nhớ xuân sang,
Lòng còn thổn thức mơ màng bóng ai .

Bốn mùa xoay mãi miệt mài,
Bên đời lá vẫn rụng hoài muôn năm,
Đông ơi ! giá rét lạnh tăm,
Chờ mong sợi nắng ấm lòng đơn côi .

Nhớ về một cõi xa xôi,
Giao mùa lạnh lẻo nỗi trôi kiếp người,
Lẻ loi thân thể rã rời,
Gió buông hơi lạnh... tiết trời đông sang !

Ngày 30.10.2011
Hoanghai

Không có nhận xét nào: