Thứ Tư, tháng 5 30, 2018

Hãy Quên Buồn


Hãy quên đi... những nỗi buồn quá khứ
Đứng thẳng lên... chớ do dự làm gì
Ngửng đầu lên... thẳng bước tới mà đi
Đừng nản chí... dùng chữ " Vì " biện bạch.
Sống ở đời... nên thẳng ngay trong sạch
Cũng đừng nên... cố vạch lá tìm sâu
Hãy bao dung... tha thứ lỗi ban đầu
Thức tánh thiện... từ lâu ngủ quên lãng.
Khi tâm ta... được Đạo vàng soi sáng
Đời của ta... lai láng trọn niềm vui
Nỗi buồn đau... sẽ bị tâm đẩy lùi
Lòng của ta... luôn an vui tự tại.

30.05.2018
HOANGHAI


Thứ Hai, tháng 5 28, 2018

Nhạc Sầu



Văng vẳng quanh ta khúc nhạc sầu
Xót xa cho một kiếp bể dâu
Gian nan chồng chất đời muôn thuở
Chẳng thấy sướng vui... khổ ngập đầu.

28.05.2018
HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 5 26, 2018

Đừng Gian Dối


Đời người vất vả gian truân
Mưu sinh kiếm sống, tấm thân héo tàn
Dẫu cho cực khổ gian nan
Tâm thành hành thiện, được ban phước lành.

Mọi sự do ý tạo thành
Bên thiện bên ác, mong manh đôi bờ
Chỉ cần một chút thờ ơ
Tâm ma lấn chiến, không ngờ được đâu.

Tham lam chuốc lấy khổ sầu
Tâm tà nhiễm bẩn, lún sâu khổ mình
Cuộc đời dẫu nhục hay vinh
Chân thật sáng mãi... đẹp tình trước sau.

Kiếp người dẫu nghèo hay giàu
Đều do nghiệp dẫn, khổ đau rập rình
Bởi do kiếp trước tạo sinh
Kiếp này nhận quả, nên mình phải cam.

Vậy nên chớ quá tham lam
Vì danh vì lợi... rồi làm xấu xa
Bao dung Đức độ thật thà
Tâm Thành Hướng Thiện, Thích Ca Độ trì !

26.05.2018
HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 5 24, 2018

Biết Cho Đi


Nếu có thể... hãy cho đi đừng tiếc
Bởi ở đời... có tiệc nào không tàn
Danh và lợi... rồi cũng sẻ tiêu tan
Chỉ tình nghĩa... là chứa chan còn mãi.

Dẫu cuộc đời... còn rất nhiều ngang trái
Nhưng ta gieo... thì ta hái mà thôi
Biết cho đi... trong cái cõi luân hồi
Là gieo phước... sẻ sinh sôi nẩy nở.

Đời đã khổ... đừng sai lầm than thở
Hãy mở lòng... cùng che chở lẫn nhau
Dù cuộc sống... nghèo khổ hay sang giàu
Biết cho đi... khổ đau sẻ không tới.

Gieo giống tốt... cây tươi xanh phơi phới
Hoa trái nhiều... cuộc sống mới giàu sang
Sống an vui... dưới ánh sáng Đạo vàng
Đời An lạc... và thênh thang ruộng Phước.

24.05.2018
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 5 22, 2018

Phật Về


Phật về cứu độ chúng sinh
Muôn hoa đua nở, an bình muôn nơi
Phật về soi sáng cho đời
Xua tan đau khổ, rạng ngời tương lai.

Phật về như ánh ban mai
Chúng sinh giác ngộ, biết sai quay đầu
Phật về hết khổ hết sầu
Tình người sáng đẹp, biển sâu hiền hòa.

Phật về tu sửa mọi nhà
Ấm êm hạnh phúc, chan hòa tình thương
Phật về soi lối chỉ đường
Ai ai cũng biết, yêu thương muôn loài.

Phật về sinh lợi phúc tài
Từ bi lan rộng, trãi dài muôn nơi
Phật về an lạc thảnh thơi
Người người hạnh phúc, trọn đời an vui !

22.05.2018
HOANGHAI


Chủ Nhật, tháng 5 20, 2018

Tâm Trong Lành


Bận lòng chi chuyện ghét thương
Sự đời bạc bẻo, cũng thường mà thôi
Ghét thương nghiệp dẫn luân hồi
Vấn vương chi mãi... để rồi... long đong.

Cuộc đời bến đục bến trong
Hoàn lưu vẫn chảy, đưa dòng đời trôi
Ngập chìm trong cõi luân hồi
Khổ đau chồng chất, đứng ngồi không yên.

Hận thù thương ghét vì tiền
Hại nhau dẫn tới, đảo điên vì tình
Cũng bởi tâm trí vô minh
Khổ càng thêm khổ, nghiệp sinh chất chồng.

Thà rằng mất đi mấy đồng
Mà tâm thanh thản, lòng không oán thù
Còn hơn kiếm được mấy xu
Để tâm sân hận, mịt mù đời ta.

Muôn sự do tâm sinh ra
Ghét thương oán hận, cũng là do tâm
Buông xuống mọi việc lắng trầm
Cõi lòng thanh thản, lương tâm trong lành !

20.05.2018
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 5 18, 2018

Lãng Quên Khổ



Ta đang sống... giữa dòng đời hổn độn
Kiếp làm người... bận rộn vì mưu sinh
Nhưng hãy nhớ... tự thương lấy chính mình
Đừng lầm lạc... và coi khinh nhân quả.
Chốn hồng trần... đầy gian nan vất vả
Nhiều nỗi đau... không thể tả bằng lời
Trong hẩm hiu... đôi khi lệ thầm rơi
Mới thấu hiểu... được sự đời đen trắng.
Hãy để buồn... chìm vào trong sâu lắng
Lãng quên dần... những cay đắng đã qua
Hướng tâm mình... về thế giới Di Đà
Lòng nhẹ nhỏm... bởi tâm ta Buông Xả.

18.05.2018
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 5 16, 2018

Bạc Trắng



Lúc thất bại... thì khó khăn chồng chất
Có mấy ai ... chân thật đối với ta
Hay chỉ là... kiếm cớ rồi tránh xa
Để khỏi phải... vì ta tốn tiền bạc.
Ngẫm cuộc đời... nghèo hèn là như rác
Chẳng có ai... tự giác đến với mình
Dẫu máu mủ... họ cũng chỉ làm thinh
Bởi trò đời... thấy vinh mới nhào tới.
Thật đau xót... cho cuộc đời đổi mới
Tình người đang... chới với chìm xuống sâu
Nếu không sớm... tĩnh ngộ và ngửng đầu
Tình và Nghĩa... sẻ không lâu biến mất...

16.05.2018
HOANGHAI



Thứ Hai, tháng 5 14, 2018

Mùa Ngắn


Mùa Xuân chẳng được là bao
Sắc Xuân chẳng được, dạt dào mãi đâu
Hạ về vang tiếng ve Sầu
Thu qua Đông đến, còn đâu sắc hồng.
Cuộc đời Sắc Sắc Không Không
Được rồi lại mất, ngóng trông mỏi mòn
Hỏi ai mãi được vuông tròn
Mùa Xuân vĩnh cửu, chẳng còn lo âu.
Kiếp người là một bể dâu
Sinh Lão Bệnh Tử, đau sầu liên miên
Dụng tâm tích phước ở hiền
Mai sau sẽ được, an nhiên muôn đời.

14.05.2018
HOANGHAI




Chủ Nhật, tháng 5 13, 2018

Lụy Tiền


Kiếp sống nhân gian lụy đồng tiền
Tranh giành tài lợi hoá đảo điên
Tham Hận Sân Si đời thêm khổ
Buông xã tâm bình sống an nhiên.

13.05.2018
HOANGHAI