Thứ Hai, tháng 5 14, 2018

Mùa Ngắn


Mùa Xuân chẳng được là bao
Sắc Xuân chẳng được, dạt dào mãi đâu
Hạ về vang tiếng ve Sầu
Thu qua Đông đến, còn đâu sắc hồng.
Cuộc đời Sắc Sắc Không Không
Được rồi lại mất, ngóng trông mỏi mòn
Hỏi ai mãi được vuông tròn
Mùa Xuân vĩnh cửu, chẳng còn lo âu.
Kiếp người là một bể dâu
Sinh Lão Bệnh Tử, đau sầu liên miên
Dụng tâm tích phước ở hiền
Mai sau sẽ được, an nhiên muôn đời.

14.05.2018
HOANGHAI




Chủ Nhật, tháng 5 13, 2018

Lụy Tiền


Kiếp sống nhân gian lụy đồng tiền
Tranh giành tài lợi hoá đảo điên
Tham Hận Sân Si đời thêm khổ
Buông xã tâm bình sống an nhiên.

13.05.2018
HOANGHAI


Thứ Bảy, tháng 5 12, 2018

Khổ



Kiếp người khổ ải vô biên
Luân hồi nhân quả, liên miên đoạ đày
Biết bao nhiêu nỗi đắng cay
Đôi khi chẳng biết, tỏ bày cùng ai.

Kiếp xưa chắc đã làm sai
Kiếp này nhận lấy, hoạ tai vô lường
Đời người quả thật đáng thương
Sướng vui thì ít, phong sương thì nhiều.

Sống thì chẳng được bao nhiêu
Mấy chục năm cũng, đi tiêu bụi mờ
Nhiều khi đau khổ xác xơ
U phiền chồng chất, ngẩn ngơ lòng mình.

Muôn sự trên cõi phù sinh
Vô thường đi đến, nhục vinh bẽ bàng
Hãy Buông cho lòng nhẹ nhàng
Đừng Tham đừng Hận, đừng màng hư danh.

Phước Đức sinh từ lòng thành
Gieo nhân giống tốt, an lành về sau
Đời sẽ không còn khổ đau
Ấm Êm Hạnh Phúc, trước sau vẹn tròn !

12.05.2018
HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 5 10, 2018

Đừng Dối Lòng


Nói thì ai nói cũng hay
Nhưng làm thì lại, vì này vì kia
Miệng nói tu sửa không lìa
Nhưng lòng Tham Hận, đầy đìa khôn nguôi.

Đời người chạy ngược chạy xuôi
Làm lụng vất vả, để nuôi thân mình
Biết bao nhiêu cảnh mưu sinh
Vì tham danh lợi, coi khinh đạo đời.

Đến khi đau khổ kêu trời
Mà chưa tin tưởng, những lời khi xưa
Thề nguyện gian dối lọc lừa
Hại mình hại bạn, nghiệp xưa chất chồng.

Cuộc đời Sắc Sắc Không Không
Được rồi lại mất, ngóng trông làm gì
Buông xuống mở rộng Từ bi
Biết Vừa biết Đủ, biết đi đúng đường.

Dưới Chân Chư Phật Mười Phương
Hành thiện tích đức, biết thương muôn loài
Chân tình sáng đẹp không phai
Công Đức Vô Lượng, trãi dài muôn năm !

10.05.2018
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 5 07, 2018

Cầu Chúc An Lành


CẦU cho sức khỏe dồi dào
CHÚC cho cuộc sống, người nào cũng vui
AN nhiên êm ấm ngọt bùi
LÀNH lặn đầy đủ, an vui trọn đời.

07.05.2018
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 5 06, 2018

Sống Có Đức


Đời người có nghĩa gì đâu
Giàu nghèo rồi cũng... chui sâu đáy mồ
Cao sang phú quí đến mô
Cuối cùng cũng sẽ... héo khô tiêu tàn.

Tấm thân lưu lạc trần gian
Luân hồi đi đến, hợp tan vô thường
Mong manh như những hạt sương
Rụng rơi tan chảy... muôn đường khổ đau.

Nhân quả kiếp số nghèo giàu
Đã gieo kiếp trước, kiếp sau gặt về
Chớ tham danh lợi si mê
Tạo nên nghiệp xấu, đường về tối tăm.

Kiếp người sống được bao năm
Đừng gieo ân oán, tối tăm cho đời
Hãy làm hãy nói những lời
Có Tâm có Đức... xây đời đẹp xinh.

Tích tụ Phước Đức cho mình
Mai sau sẽ được, An bình giàu sang !

06.05.2018
HOANGHAI



Thứ Bảy, tháng 5 05, 2018

Sống Nhân Từ


Sống Nhân từ... cuộc đời sẽ nhẹ nhỏm
Tâm hiền lành... không thấp thỏm lo âu
Lòng Từ Bi... chính là phép nhiệm mầu
Luôn soi sáng... tận đáy sâu tâm ý.

05.05.2018
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 5 04, 2018

Bóng Đêm


Khi trời chìm vào bóng đêm
Thấy đời lạc lỏng, lại thêm chạnh lòng
Bao nhiêu mộng ước hoài mong
Vẫn xa mù mịt... giữa dòng đời trôi.

Sống trong kiếp sống luân hồi
Nào ai đâu muốn, đơn côi ngậm ngùi
Chỉ mong đời được an vui
Không ai lại muốn... dập vùi chia xa.

Màn đêm buông xuống nhạt nhoà
Khơi dậy nỗi nhớ, trong ta một thời
Ước ao có một bầu trời
Trãi đầy hạnh phúc, giữa nơi hồng trần.

Nhưng ai biết được xa gần
Nào ai thấy được, nửa phần về sau
Mong rằng có phép nhiệm màu
Cuốn trôi những chuyện, khổ đau ngậm ngùi.

Mong đời mãi được An vui
Trong niềm Hạnh Phúc, ngọt bùi Ấm êm !

04.05.2018
HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 5 03, 2018

Sống Vui


Đã biết trăm năm là hữu hạn
Hãy sống vui vẻ vượt gian nan
Việc gì oán trách sầu khổ mãi
Lãng phí cuộc đời uổng thời gian.

03.05.2018
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 5 02, 2018

Ngang Trái



Ngày xưa tình nghĩa cao vời
Ngày nay thời thế, thế thời đổi thay
Không tiền tiếng nói gió bay
Tình nghĩa phai nhạt... đắng cay vô cùng.

Có tiền kẻ hứng người tung
Nói sai thành đúng, điên khùng thành khôn
Không tiền nước chảy lá Môn
Nói không thấm thía... chẳng tồn tại chi.

Tiền nhiều dẫu làm việc gì
Cũng có người đến, người đi theo mình
Hết tiền bạn bè coi khinh
Gặp nhau né tránh, lặng thinh qua cầu.

Giàu sang dù ở nơi đâu
Cũng có người đến, chực chầu làm quen
Đến khi thất bát yếu hèn
Gặp lúc tối lửa, tắt đèn ai hay.

Trò đời rõ thật đắng cay
Giàu nghèo hai lối, thời nay rõ ràng.
Mong rằng dưới ánh Đạo vàng
Ai ai cũng thấy, trái ngang cuộc đời !

02.05.2018
HOANGHAI