Chủ Nhật, tháng 12 10, 2017

Lợi Danh


Lợi danh thay đổi lòng người
Làm cho nhân thế, khóc cười vì nhau
Danh lợi dẫn đến khổ đau
Kẻ cười người khóc... bạc màu tình thân.

Nhiều kẻ vì lợi bất cần
Chà đạp Huynh đệ song thân vì tiền
Đánh mất bản tánh thảo hiền
Vì danh vì lợi, đảo điên sự đời.

Lại thêm ham thói ăn chơi
Đua đòi thiên hạ, đánh rơi tâm từ
Sinh ra thói xấu tật hư
Lầm đường lạc lối, tâm tư nhiễm tà.

Cầu mong mọi người gần xa
Ai ai cũng tránh gian tà ác nhân
Tìm về Bến giác dừng chân
Hành Thiện Tích Đức, Phước Phần sinh sôi.

Mai sau thoát khỏi luân hồi
Sanh Về Cực Lạc... được ngồi Đài sen !

10.12.2017
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 12 08, 2017

Chỉ Là Cuộc Chơi


Cuộc sống muôn vẻ muôn màu
Mỗi người một cảnh, khác nhau sự đời
Có buồn khổ, có lệ rơi
Có vui có sướng... giữa đời bất công.

Cuộc đời Sắc Sắc Không
Có cây có quả, có trồng có gieo
Có thiện ác, có giàu nghèo
Có Nhân có quả... quay theo luân hồi.

Nên ta dẫu đứng hay ngồi
Cũng đừng ham muốn, bồi hồi mà chi
Vạn vật có đến có đi
Hãy biết chấp nhận, những gì quanh ta.

Đừng nên lẫn trốn tránh xa
Chùn chân nản chí, khóc la oán đời
Mà hãy chấp nhận cuộc chơi
Chọn đúng thời điểm, dừng chơi an toàn.

08.12.2017
HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 12 06, 2017

Chỉ Có Mẹ


Tuổi thơ đẹp nhất cuộc đời
Trong vòng tay Mẹ, vui chơi nô đùa
Không bon chen, chẳng hơn thua
Hồn nhiên trong sáng, bốn mùa xinh tươi.

Mẹ cho tiếng nói nụ cười
Ăn học khôn lớn, thành người hôm nay
Mẹ thà ngậm đắng nuốt cay
Cũng là lo lắng, an bày cho con.

Dù cho gối mỏi gót mòn
Mẹ luôn cố gắng, vuông tròn đời sau
Cả đời cơm muối cháo rau
Vẫn không nản chí... ốm đau mặc trời.

Hôm nay nhớ Mẹ lệ rơi
Cầu mong Mẹ được, về nơi Niết bàn
Thoát vòng sinh tử cơ hàn
Con cháu ở giữa trần gian yên lòng.

06.12.2017
HOANGHAI

{ 19.10.ÂL }



Thứ Hai, tháng 12 04, 2017

Cầu



Dưới ánh Từ Quang xin nguyện cầu
An lành trải rộng khắp năm châu
Chúng sinh giác ngộ về bến giác
Quốc Thái Dân An... hết khổ sầu.

04.12.2017
HOANGHAI




Thứ Sáu, tháng 12 01, 2017

Bon Chen


Sao đời cứ mãi bon chen
Đang tâm thay đổi, trắng đen hại người
Kiếp này sống được mấy mươi
Sao không đem lại... nụ cười cho nhau.

Hận thù kẻ khổ người đau
Trời đất U ám, một màu tối tăm
Đời không còn ánh trăng rằm
Mấy chục năm cũng... sẽ nằm xuống thôi.

Sống trong cái cõi luân hồi
Yêu thương vạn vật, sinh sôi phước lành
Khổ đau của kiếp tử sanh
Chợt đi chợt đến, mong manh vô thường.

Khi ta biết gieo yêu thương
Thì lòng sẽ bớt, sầu vương lạnh lùng
Ấm êm dưới mái nhà chung
Tâm Hoà An Tịnh... theo cùng tháng năm...

01.12.2017
HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 11 30, 2017

Yêu



Ta yêu cuộc sống trong lành
Yêu nhất các bậc sinh thành ra ta
Yêu đời rộng lớn bao la
Yêu luôn vạn vật... quanh ta hữu tình.
Yêu nhân loại, yêu chúng sinh
Yêu ngày yêu tháng, yêu tình thủy chung.

30.11.2017
HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 11 29, 2017

Biết


Đôi khi ta nói rất hay
Mấy ai làm được, thẳng tay mọi điều
Bởi đời có ghét có yêu
Cái TÔI áng ngự, rất nhiều trong ta.

Con người bản tánh thật thà
Nhưng do cuộc sống, sinh ra nhu cầu
Càng tham thì càng lún sâu
Gian tà nổi dậy, ngập đầu khổ đau.

Nếu ta tâm ý đẹp giàu
Biết sống chấp nhận, vì nhau mà làm
Đừng quá vụ lợi tham lam
Thì ta sẽ thấy... Hồng phàm đẹp xinh...

29.11.2017
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 11 28, 2017

Buông



Cả đời vất vả kiếm ăn
Đến khi gối mỏi, da nhăn vẫn còn
Lo lắng việc cháu việc con
Đau yếu bệnh tật... mỏi mòn tấm thân.

Nhìn xa rồi lại trông gần
Giàu nghèo sướng khổ, phước phần tuỳ duyên
Ta nên trút bỏ ưu phiền
Tinh thần thoải mái, bách niên chẳng già.

Đời người đầy rẫy phong ba
Cũng là bài học, để ta luyện rèn
Lên Voi xuống Ngựa bao phen
Mới nhận ra được, bon chen sướng gì.

Buông xuống vơi bớt sầu bi
Lòng không vướng bận, bước đi nhẹ nhàng
Dù nghèo hèn, hay cao sang
Sống vui sống khoẻ, bạc vàng kém xa !

28.11.2017
HOANGHAI





Chủ Nhật, tháng 11 26, 2017

Trôi



Sóng trôi bọt sóng dâng trào
Tình trôi mang bóng, hồng đào nhạt phai
Hoa trôi cánh rủ trần ai
Lá trôi trôi cả... hình hài mùa thu.

Người trôi cát bụi mịt mù
Đời trôi một cõi, phù du kiếp người
Buồn trôi để lại nụ cười
Vui trôi để lại... rã rời tâm can.

Con người trên chốn trần gian
Cái gì rồi cũng ... tiêu tan bụi mờ
Trôi theo dòng chảy vô bờ
Trở về cát bụi... bến bờ hư không !

26.11.2017
HOANGHAI




Thứ Sáu, tháng 11 24, 2017

Nhân Tình - Thế Đó


Nửa đời vất vả tha phương
Mừng vui khi thấy, quê hương chuyển mình
Thân thương nặng nghĩa nặng tình
Vẫn còn in đậm ... bóng hình ngày xưa.

Nhiều người thời thế đẩy đưa
Lại muốn thoát khỏi, nắng mưa giải dầm
Nên cứ thay đổi âm thầm
Trọng giàu khinh mạt, lương tâm phai mờ.

Không tiền " người" cứ hững hờ
Bôi nhọ nói xấu, ai ngờ được đâu
Có tiền rồi nhặng cứ bâu
Đòi sống đòi chết ... đau đầu người ơi.

Con người sống ở trên đời
Giàu nghèo rồi cũng, về nơi vĩnh hằng
Chết có đem theo được chăng
Hay là cũng chỉ, trắng răng vô thường.

Còn sống hãy cứ yêu thương
Đừng vì vật chất, tìm đường thoái lui
Xây đắp cuộc sống ngọt bùi
Giàu Tình Giàu Nghĩa, An Vui Muôn Đời !

24.11.2017
HOANGHAI