Thứ Bảy, tháng 8 03, 2013

THỜI KIM TIỀN



Thời buổi mọi thứ vì tiền
Quan tham nhũng nhiễu, lây truyền rất nhanh
Xoá bỏ là việc khó thành
Vì nó có rể... tốt xanh lâu rồi.

Công lý nghe như xa xôi
Đấu tranh là chuyện... ếch ngồi đáy sâu
Thôi đành ngậm nín âu sầu
Buồn cho đất nước, có sâu đục mình.

Xưa kia trọng nghĩa trọng tình
Giờ đây tiền bạc, luận bình đúng sai
Hỏi trời dể có mấy ai
Vác tù và tổng... miệt mài được chăng ?

02.08.2013
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 8 01, 2013

THAM



Con người sống ở trên đời
Mấy ai quả quyết nói lời không tham
Tham ăn, tham chơi, tham làm
Biết bao sự việc, người phàm nặng mang.

Cuối cùng gói gọn hành trang
Trở về cát bụi, ngỡ ngàng mới hay
Tất cả bỏ hết phủi tay
Chỉ còn hồn phách, nhẹ bay về trời.

Nên ta hãy nhớ một lời
Tham- Sân- Si- Hận, sống đời khổ đau
Buông xã là phép nhiệm màu
Sống đời an lạc, mai sau thanh nhàn !

08.2013
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 7 28, 2013

Giã Dối


Ta sống cùng nhau giữa trần đời
Tại sao đổ máu hoặc lệ rơi
Phải chăng tình đời toàn giã dối
Gây khổ cho nhau để đùa chơi.

Tiền tình vạn sự từ đâu đến
Tham vọng làm chi để chơi vơi
Gieo nhân gặp quả đời vẫn thế
Số phận đẩy đưa chắc do trời !

07/2013
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 7 26, 2013

LƠ LỮNG


Chợt nghe lơ lững giữ đời
Gió đưa gió đẩy, mây trời tuân theo
Đung đưa như thể đang treo
Biết ngày nào rớt, đứt neo chìm xuồng.

Cuộc đời như một vở tuồng
Thăng trầm khúc khỉu, chẳng buông nợ đời
Lúc hả hê, lúc lệ rơi
Lúc thì bay bỗng, chơi vơi ngậm ngùi.

Hết buồn rồi lại đến vui
Lên voi xuống ngựa, đủ mùi đắng cay
Tấm thâm luôn bị đoạ đày
Bôn ba cực khổ, cuốc cày xót xa.

Đến khi tuổi đã chớm già
Vẫn còn lơ lững, nẻo xa đất người
Đôi khi dở khóc dở cười
Sự đời ngang trái, lòng người hám danh.

Thế nên mới thấy mong manh
Như đang lơ lững... treo cành cây cao !

07/2013
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 7 23, 2013

NỢ TÌNH


Nỗi buồn đeo mãi tâm ta
Ngày đêm gặm nhấm, xót xa tình đời
Nhiều khi ngửa mặt kêu trời
An bày chi những... sự đời đắng cay.

Lòng buồn nào có ai hay
Qua bao năm tháng, trả vay nợ tình
Giờ đây ngẫm lại đời mình
Giọt buồn lắng đọng, bóng hình chưa phai.

Nhìn đời có được mấy ai
Trọn đời trọn kiếp, không sai không lầm
Để cho thanh thản cõi tâm
An nhiên tự tại, xứng tầm cao tăng !


07.2013
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 7 21, 2013

LÁ GIÀ


Lá già trước gió lao xao
Khô khan yếu ớt, tuổi cao gầy gò
Khi xưa cực khổ âu lo
Nuôi con khôn lớn, hiến cho nước nhà.

Đến khi tuổi đã về già
Cô đơn lạnh lẻo, lá già rụng rơi
Để lại màu xanh cho đời
Năm châu sáng lạng, vang lời ngợi ca.

Việt nam Anh hùng Mẹ ta
Lá già dẫu có đi xa vẫn còn
Tiếng thơm để lại cháu con
Hy sinh bảo vệ nước non trọn đời !

07.2013
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 7 19, 2013

NỢ ĐỜI


Ta nợ bao nhiêu giữa cõi trần
Nợ Cha nợ Mẹ hay thế nhân
Biết bao món nợ ta chưa trả
Giữa chốn ta bà đầy bụi trần.

Tấm thân giã tạm đầy cát bụi
Vất vả mỏi mòn từng bước chân
Thêm món nợ đời trả không hết
Nợ ân nợ tình của người thân !

07/2013
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 7 16, 2013

TÌNH PHỤ


Sâu thẳm trong lòng có ai hay
Lắng đọng chồng chất bao đắng cay
Hỏi trời duyên nợ từ đâu đến
Cứ mãi lập lờ không chịu bay.

Sầu đông ẩn nấp một mùa lạnh
Sầu đời đeo đẳng từ xưa nay
Tình phụ có ai vui không nhỉ
Hay chỉ những mùi đắng- chua- cay !

07/2013
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 7 15, 2013

BUỒN


Một mối chân tình dần mất đi
Lòng tin giảm sút chẳng còn gì
Thương thân giãi dầm bao gian khó
Cuối cùng còn lại mối sầu bi.
Cõi trần thân vướng đầy cát bụi
Muốn sạch tắm gội bằng nước chi
Gửi tâm thiền môn lòng không đặng
Lưu luyến nợ tình nàng "Tây Thi".

07.2013
HOANGHAI

Thứ Bảy, tháng 7 06, 2013

LÁ VÀNG


Cuối mùa thân ngã màu vàng
Số phận của lá, sang trang đổi đời
Vẫy tay từ giã một thời
Chôn vùi quá khứ, khoảng trời ấu thơ.

Còn đâu cái thủa mộng mơ
Chao nghiêng trước gió, ngẩn ngơ lòng người
Hồn nhiên như tuổi đôi mươi
Mặc cho nắng gió, vui cười nở hoa.

Quang hợp nuôi sống cả nhà
Đến khi tàn úa, lá già rụng rơi
Để lại màu xanh cho đời
Với bao lợi ích... giữa trời mùa xuân.


07.2013
HOANGHAI