. LẠC CẢNH
Hôm nay ghé phố ăn chơi
Lạc vào xóm Nhật, giữa nơi núi rừng
Nghe lòng rộn rã vui mừng
Dường như tâm thái chưa từng trãi qua.
Đúng là không uổng đời ta
Trăm nghe một thấy, chính là nhân duyên...
29.09.2026
HOANGHAI
. LẠC CẢNH
Hôm nay ghé phố ăn chơi
Lạc vào xóm Nhật, giữa nơi núi rừng
Nghe lòng rộn rã vui mừng
Dường như tâm thái chưa từng trãi qua.
Đúng là không uổng đời ta
Trăm nghe một thấy, chính là nhân duyên...
29.09.2026
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Đêm qua nằm ngủ chiêm bao
Tự nhiên lạc bước, đi vào cõi Tiên
Bên tai văng vẳng nhạc thiền
Như Lai ẩn hiện, quanh viền hào quang.
Lòng nghe rộn rã bàng hoàng
Trời sao rực sáng, ánh vàng lung linh
Giữa miền cực lạc yên bình
Xa xa thấp thoáng, bóng hình Thích Ca.
Phật về từ cõi mờ xa
Ước gì tất cả, cho ta hiện tiền
Cõi đời tự tại an nhiên
Vô cầu vô ngã, giữa miền gió sương.
Bao năm Kinh Mõ khói hương
Nay cho mộng cảnh, Tây phương hiện về
Lòng nghe lưu luyến Bồ đề
Chân tâm sáng tỏ, giải mê phụng hành.
Sau khi tĩnh giấc mộng lành
Hiện thực trở lại, không đành cũng cam !
23.09.2026
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Ta về với mái nhà tranh
Cuộc sống đơn giản, an lành biết bao
Rời xa phố thị ồn ào
Nghe lòng thanh thản, ngọt ngào hương quê ...
10.09.2026
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Mẹ ơi... Trong cõi nhân sinh
Con không còn Mẹ, thấy mình bơ vơ
Ngày đêm nhớ Mẹ thẩn thờ
Chỉ mong gặp Mẹ, trong mơ ấm lòng.
Trời thu thấu khổ mưa ròng
Giọt lệ hiếu thảo, ngược dòng thấm sâu
Lòng nghe đau nhói nỗi sầu
Mồ cô Cha Mẹ, còn đâu cuộc đời.
Nay con khấn nguyện Phật Trời
Cho Cha và Mẹ, về nơi cõi lành
Muôn đời nương tựa Hồng danh
Thế giới Cực lạc, đạo thành viên thông.
Trần gian con cháu đủ đông
Nhớ ơn Cha Mẹ, Bà Ông sáng ngời
Dù cho cách biệt phương trời
Con đàn cháu đống, muôn đời khắc ghi.
Hiếu nghĩa thấm thấu Từ bi
Vu Lan cũng đã, qua đi nhiều mùa
Gửi tâm vào tiếng chuông Chùa
Cầu cho Cha Mẹ, ngàn mùa an cư !
27.08.2026
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Xuân về gõ cửa từng nhà
Muôn hoa đua nở, đậm đà sắc hương
Mầm non lộc biếc đầy đường
Bình an Thịnh vượng, yêu thương tràn đầy.
Chúc cho mọi người đó đây
Hạnh phúc thắm đượm, ngất ngây tâm hồn
Tài lộc tràn ngập xóm thôn
Giàu sang phú quí, trường tồn trăm năm.
Cuộc đời đẹp tựa trăng Rằm
Kinh tế phát triển, tiền nằm đầy kho
Dư ăn dư để ấm no
Dựng xây kiến thiết, nhà to ruộng nhiều.
Người người thật dạ thương yêu
Tâm từ rộng mở, đạt nhiều ước mơ
Nhà nhà thành toại bất ngờ
Ấm êm Hạnh phúc, ngẩn ngơ yêu đời.
Ai ai cũng được thảnh thơi
Sum vầy đoàn kết, sáng ngời nghĩa nhân
Thiện tâm trãi rộng dần dần
Chân tâm vững chắc, sáng ngần ngàn năm !
01.01. Bính Ngọ
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2026
Trời đông rực ánh sáng vàng
Ngàn hoa đua nở, rền vang pháo mừng
Bầu trời rực rỡ sáng trưng
Đón chào năm mới, lẫy lừng trời hoa.
Chúc cho mọi người gần xa
Bước sang năm mới, đậm đà tình thân
Anh em bạn bè xa gần
An nhiên mạnh khỏe, bội phần giàu sang.
Bà con quyến thuộc họ hàng
Trăm người như một, bạc vàng đầy kho
Ai ai cũng được ấm no
Công thành danh toại, trời cho mạnh giàu.
Xa gần thắm đợm sắc màu
Ân tình chung thủy, trước sau vẹn tròn
Một lòng một dạ sắt son
Dời núi lấp biển, sống còn có nhau.
Tình đời bền vững ngàn sau
Thiên thời địa lợi, hoa màu tốt tươi
Giàu sang hạnh phúc gấp mười
Muôn dân thiên hạ, vui cười thiết tha !
01.01.2026
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. CẢ MỘT TRỜI BUỒN
Khi ta không còn Mẹ hiền
Nhà cửa lạnh lẻo, ruộng điền bỏ hoang
Con cháu hụt hẫng bàng hoàng
Lòng ta trống vắng, ngỡ ngàng đang mơ.
Cuộc đời ai biết ai ngờ
Mới ngày nào đó, mẹ chờ trước sân
Đợi con đi xa về gần
Hỏi han cuộc sống, ân cần tận tâm.
Bây giờ cơm thịt đầy mâm
Con quỳ con lạy, vái thầm mấy câu
Mẹ nào có ăn được đâu
Lòng con đau nhói, buồn sầu trào dâng.
Mẹ ơi... Trên cõi chín tầng
Con thấy ẩn hiện, trong vầng mây xanh
Mẹ đã cùng Cha đồng hành
Dõi theo con cháu, nguyện lành an vui.
Hôm nay... con lại ngậm ngùi
Tâm hương một nén, sụt sùi lệ sa
Thành tâm dâng lễ Mẹ Cha
Nơi miền cực lạc, đài hoa Phật đà !
19.10. Ất Tỵ
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
. ĐỜI QUAY VỀ CỘI
Ngày xưa khi viết thơ tình
Hồn bay lơ lững, ngỡ mình hóa tiên
Sau này học sách Thánh hiền
Tịnh tâm Ngộ Giác, nên liền buông lơi !
Say mê thơ tình cả đời
Quay qua ngoãnh lại, hết thời kiêu sa
Chợt lòng tĩnh ngộ hiểu ra
Trần gian cõi tạm, chỉ là hư không.
Thành tâm tạo phước vun trồng
Tầm sư học đạo, cũng không đạt thành
Thấy đời chỉ toàn hư danh
Chân nhân chẳng có, Thạch Sanh chẳng còn.
Tự mình giữ chút lòng son
Tu Nhân Tích Đức, sống tròn đạo tâm
Tịnh giác, ngộ lĩnh, lặng thầm
Rời xa sắc lợi, phương châm sống đời.
Từ đó an lạc thảnh thơi
Du lịch ngắm cảnh, vui đời an nhiên
Không còn vướng bận ưu phiền
Tự do Tự tại, điền viên toại lòng !
20.11.2025
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI