. NGÕ ẤY
Dù cho đã bạc mái đầu
Ngõ xưa lối củ, in sâu trong lòng.
Ta về thẳng lối vào trong
Nhớ Người thương cảnh, vì lòng nặng xưa
Ngõ ấy... cũng đã tiển đưa
Cũng đã gánh vác, nắng mưa đi về.
Nay lòng Giác ngộ Bồ đề
Tâm thanh hiếu đễ, chẳng hề đổi thay
Nguyện lòng trọn cuộc đời này
Ghi sâu ân đức, cao dày Ông Cha.
Ngõ ấy... đúng thực là nhà
Là chùm khế ngọt, đi xa nhớ hoài.
Là nơi thương nhớ miệt mài
Làm kẻ viễn xứ... lệ dài nhớ thương !
19.10.2026
HOANGHAI

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét