Hiển thị các bài đăng có nhãn LỤC BÁT MÙA ĐÔNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn LỤC BÁT MÙA ĐÔNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, tháng 11 08, 2011

GIỌT LỆ MÙA ĐÔNG

Chiều buồn đứng ngắm mây giăng,
Bên ô cửa nhỏ ngắm trăng thủa nào,
Mà lòng chợt thấy xuyến xao,
Con tim thổn thức nghẹn ngào tình xưa !

Trời như sắp đổ cơn mưa,
Mây đen mờ mịt đường xưa lối về,
Mưa đông bất chợt nặng nề,
Bầu trời che phủ...tứ bề mưa giông .

Chạnh lòng giọt nước mưa đông,
Giọt vương mí mắt giọt nồng mắt cay,
Mưa rơi rơi xuống đêm ngày,
Nhưng không trôi hết đắng cay cuộc đời !

Ngày 08.11.2011
Hoanghai

Thứ Tư, tháng 11 02, 2011

MÙA ĐÔNG KHÔNG RÉT

Trời nam chẳng thấy mùa đông,
Nắng vàng vẫn đó mây hồng vẫn đây,
Thị thành nhà lầu bủa vây,
Phố đông nhộn nhịp nhà xây cao dần .

Bốn mùa đông cũng như xuân,
Oi bức nóng nực bội phần hơn xưa,
Cho dù là nắng hay mưa,
Máy lạnh, quạt điện, vẫn chưa chụi dừng !

NgÀy 02.11.2011
Hoanghai

Thứ Ba, tháng 11 01, 2011

ĐÔNG SANG

Chiều buồn ngắm áng mây tà,
Bên khung cửa sổ hiên nhà năm xưa,
Nhìn ra trước ngõ đong đưa,
Hàng tre vẫy gió... lưa thưa lá vàng .

Nghe như, chào đón đông sang
Cánh tay mềm mại vội vàng vuốt ve .
Thân mềm uốn lượn cành tre,
Chuyển mùa gió đẫy sao nghe dịu dàng .

Ngước lên nhìn đám mây vàng,
Chiều tà chuyễn nắng màu loang vệt dài ,
Mà lòng ngơ ngẩn nhớ ai,
Hình xưa bóng củ... gợi hoài vấn vương !

Ngày 01.11.2011
Hoanghai