Thứ Tư, tháng 9 18, 2024

TA VỀ TRONG MỘNG

 

.     TA VỀ TRONG MỘNG


Ta về... tìm lại hương xưa

Từ nơi cắt rốn, nắng mưa dãi dầu

Lên đồng cạn xuống ruộng sâu

Mò cua bắt ốc, chăn trâu lùa bò.


Ta về... nhớ những câu hò

Nam thanh nữ tú, chuyện trò đổi trao

Hồn nhiên mơ mộng trăng sao

Quên đi vất vả, ngọt ngào du dương.


Ta về... nơi chốn thân thương

Nhà tranh vách lá, sắc hương đậm đà

Đình làng, giếng nước, cây đa

Bờ đê ruộng lúa, phù sa đổi màu.


Ta về... sưởi ấm lòng nhau

Trời nam đất bắc, buồn đau miễn bàn

Để hồn nhập mộng miên man

Thỏa niềm mơ ước, chứa chan mặn nồng.


Ta về... tìm chút hương đồng

Vườn chè, bụi Chối, Trầu không, Cau già

Đèn dầu soi bóng Mẹ Cha

Phận Người lam lũ, vậy mà an vui !


                     18.09.2024

                     HOANGHAI




Không có nhận xét nào: