Thứ Hai, tháng 9 02, 2024

DÒNG ĐỜI LÀ THẾ


 .        DÒNG ĐỜI LÀ THẾ


Trò đời thấy xấu thì chê

Thấy đẹp cũng ghét, chẳng hề yêu thương

Tham lam đố kỵ khôn lường

Không hề an phận, chẳng nhường nhịn ai.


Hiếm người trọng nghĩa yêu tài

Thấy kẻ yếu thế, kề vai giúp liền

Đa phần sống bởi vì tiền

Thay hình đổi dạng, đạo hiền ly phân.


Nổi trôi giữa chốn hồng trần

Mỗi người một vẻ, không cần so đo

Tùy duyên phận số đói no

Tâm an lòng thiện, đừng lo lỡ làng.


Khi chiều nắng ngã màu vàng

Quay đầu nhìn lại, ngỡ ngàng tiếc thay

Thời gian đã hết một ngày

Còn gì đâu nữa, loay hoay đổi đời.


Trăm năm... ai cũng về trời

Sao không tìm chốn, thảnh thơi cho mình

Buông rời kiếp khổ vô minh

Tìm đường giải thoát, yên bình tâm thân !


                02.09.2024

                    HOANGHAI

Không có nhận xét nào: