Chủ Nhật, tháng 2 04, 2024

TÂM TƯ TRẦM LẮNG

 


.     TÂM TƯ TRẦM LẮNG


Đông tàn xuân đã gần sang

Trời nam đất bắc, mênh mang nỗi buồn

Tâm tư lại nhớ về nguồn

Niềm vui ngày tết, vẫn luôn theo mình.


Đời người lặn lội mưu sinh

Chìm trong vất vả, thân mình đói no

Còn thêm nhiều nỗi âu lo

Đối nhân xử thế, sao cho vẹn tròn.


Làm sao cực khổ không còn

Khi đời vạn cảnh, cháu con đói nghèo

Nhân tình thế sự cheo neo

Đường xa mù mịt, khổ đeo thói đời.


Nhân sinh ngửa mặt kêu trời

Nhiều người thua thiệt, rã rời khổ đau

Nhưng cũng có kẻ sang giàu

Ăn trên ngồi trước, gội lau bóng hình.


Thời nào cũng có bất bình

Thôi thì ta cứ, mặc tình thế gian

Cầu sang năm tới bình an

Êm đềm hạnh phúc, ngập tràn niềm vui !


                      04.02.2024

                      HOANGHAI



Không có nhận xét nào: