Thứ Ba, tháng 2 06, 2024

SỨC XUÂN CŨNG TÀN

 


.      SỨC XUÂN CŨNG TÀN

             

Xuân nay đã đến bên thềm

Mà sao cảm thấy, càng thêm nặng lòng

Tâm tư trộn lẫn hoài mong

Đời người chữ muốn, vừa cong lại dài.


Thanh xuân xứng đáng làm trai

Xông pha gánh vác, hai vai trĩu tình

Nhưng rồi cũng phải làm thinh

Qua thời hết vận, nhục vinh cam đành.


Còn đâu cường tráng đàn anh

Bôn ba khắp nẻo, tung hoành đó đây

Còn đâu cưỡi ngựa lên mây

Chân chùng gối mỏi, chống cây dọa trời.


Nhân sinh ai cũng một thời

Khôn ngoan giữ được, chút lời hộ thân

Phòng khi bệnh lão chùng chân

Còn dư chút sức, giúp thân héo tàn.


Về già dẫu hết gian nan

Nhưng mà bệnh tật, ruột gan nát nhừ

Nhìn đời thấy rõ vô hư

Được rồi lại mất, giống như Giã tràng !


                     06.02.224

                    HOANGHAI



Không có nhận xét nào: